V.League 2024/25 khai xuân: Tân niên chờ xem tân binh

Thứ tư, 05/02/2025 07:42

T. Nam Định và Hà Nội FC sẽ xông đất V-League 2024/25 với trận cầu "đấu bù" vòng 13 vào chiều tối nay (5-2). Đây cũng là 2 CLB chiêu mộ, bổ sung ngoại binh nhiều nhất ở kỳ chuyển nhượng giữa mùa, đáng được chờ đợi.

Sớm hơn ai hết, cổ động viên Nam Định đang thấp thỏm chờ xem Brenner Marlos có thật sự là thay thế hiệu quả vị trí của Xuân Son.
Emerson được kỳ vọng sẽ giúp tuyến giữa SHB Đà Nẵng ứng biến linh hoạt hơn?

T. Nam Định (21 điểm) và Hà Nội FC (17 điểm) đang tạm xếp thứ 2 và 4 trên bảng xếp hạng, nhưng vị trí này chưa làm cổ động viên của mình hài lòng. Vì thế, cuộc đối đầu chiều tối nay là cơ hội để một trong 2 đội tìm quà đầu xuân cho người hâm mộ, chưa đá đã dự báo sẽ rất gay cấn.

Phía đội khách, HLV Hoàng Văn Phúc vừa lên nắm quyền đã sở hữu thêm cùng lúc 3 tân binh, gồm tiền đạo Floro Daniel và 2 tiền vệ Pierre Lamothe, Bobicanec Luka. Trong khi đó, chủ nhà cũng kịp trám khoảng trống do Xuân Son để lại bằng chân sút cũng người Brazil Brenner Marlos Oliveira và mua thêm tiền vệ Romulo Machado (1996, Brazil) và gọi lại HLV thể lực Mashiedee. Đến lúc này, trong tay HLV Vũ Hồng Việt có tới 10 ngoại binh, tất nhiên sẽ không được cùng lúc sử dụng ở V.League, nhưng là "đội hậu bị" thực sự đáng mơ ước.

Trước T. Nam Định đang khát khao chiến thắng rất lớn, HLV Hoàng Văn Phúc và các học trò phải cẩn trọng trong chuyến làm khách tại "chảo lửa" Thiên Trường, nhất là khi Đình Hai phải vắng mặt vì chiếc thẻ đỏ ở trận gặp HAGL trước Tết cùng với Thành Chung và Hai Long cũng phải đóng vai khán giả do đã nhận đủ 3 thẻ vàng. Tuy vậy, không phải là Hà Nội FC không có cơ hội khi T. Nam Định cũng vừa trải qua 4 trận liên tiếp chưa thắng và chân sút thay thế Xuân Son chưa hẳn đã… son bằng?.

Xuôi về Nam, một tân binh khác là Charly Malep sẽ xuất hiện trong đội hình của B. Bình Dương được dẫn dắt bởi tân thuyền trưởng Nguyễn Công Mạnh. Đội bóng đất Thủ cũng kỳ vọng Charly Malep sẽ chia sẻ nhiệm vụ ghi bàn với Tiến Linh, lúc này đang chia sẻ ngôi đầu vua phá lưới (7 bàn) với Xuân Son (T. Nam Định) và Artur (Công an Hà Nội) nhưng phần còn lại cũng chỉ mới ghi có 7 bàn.

Ở phía dưới, các đội bóng đang đua trụ hạng cũng sẽ trình làng các gương mặt mới. Trong số này, đội chót bảng SHB Đà Nẵng gây chú ý nhất khi lần thứ 2 thay tướng và người mới lại là HLV thất sủng ở Hà Nội FC Lê Đức Tuấn. Để vá hàng thủ để thủng lưới 20 bàn sau 11 lượt trận, đội bóng sông Hàn chiêu mộ trung vệ Cassio, tiền vệ Emerson, mượn hậu vệ trẻ Đức Anh (từ Hà Nội FC) và đặc biệt là thủ môn Bùi Tiến Dũng (từ CLB TPHCM). Tân HLV Lê Đức Tuấn cũng chờ thêm 1 tiền đạo ngoại nữa để giải quyết sự yếu kém của hàng công (chỉ mới ghi 5 bàn). Ở phố Núi, HAGL cũng gọi lại người cũ Washington Brandao và bổ sung đến 9 cầu thủ U22. Hải Phòng, đang xếp áp chót ngay trên SHB Đà Nẵng cũng thay tiền vệ Bicou bằng tiền đạo Miche Naider Chery; CLB Q. Bình Định chiêu mộ tiền đạo người Colombia Rivas Gonzalez Rodrigo…

Còn khoảng 1 tuần để các CLB tìm kiếm, bổ sung nhân sự trước kỳ chuyển nhượng giữa mùa đóng cửa. Nên thế, người hâm mộ đang thấp thỏm chờ xem Đ. Thanh Hóa, H. Hà Tĩnh, SLNA, TPHCM, Thể Công Viettel, Quảng Nam và Công an Hà Nội có kịp kích nổ "bom tấn chuyển nhượng" nào nữa hay không, cũng hồi hộp không kém chờ màn ra mắt của tướng mới, sân mới và dàn tân binh ngoại vừa đổ bộ đến sân cỏ Việt…

Một sự bùng nổ hay xì xịt, hãy chờ xem.

T.S

Sớm hơn ai hết, cổ động viên Nam Định đang thấp thỏm chờ xem Brenner Marlos có thật sự là thay thế hiệu quả vị trí của Xuân Son.

CLB T. Nam Định cho biết, lãnh đạo đội bóng thống nhất sẽ tặng vé cho người hâm mộ vào SVĐ Thiên Trường cổ vũ đội bóng trong trận đấu đầu tiên năm mới Ất Tỵ 2025, khởi đầu lúc 18 giờ ngày 5-2 gặp Hà Nội FC.

Người hâm mộ nhận được vé để vào sân từ 15 giờ ngày 4-2 đến 18 giờ ngày 5-2; đặc biệt, trên mỗi vé sẽ có mã tham dự chương trình trúng thưởng với 1 giải Nhất, 5 giải Nhì và 5 giải Ba. Quãng thời gian nghỉ giữa 2 hiệp, Ban tổ chức sẽ bốc thăm ngẫu nhiên để chọn ra những người may mắn nhất nhận thưởng.